New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Công Cha Nghĩa Nặng - IFIJ77J6




Bài Hát: Công Cha Nghĩa Nặng
Ca sĩ: Thùy Trang


Khi còn bé thơ

Ba bồng
Ba bế nâng niu

Cha cõng trên lưng
Ba làm con ngựa
Nhong nhong

Một nắng hai mưa
Gia đình
Ba gánh hai vai

Cho mẹ... cho con

Cho cả cuộc đời

Con còn nhớ xưa
Ba thường đưa con đến lớp

Ba dạy cho con
Tiên là học lễ
Hậu là học... văn....

Ngồi suốt đêm thâu
Những lần
Con ốm.. con đau....

Ba dạy cho con
Nhân nghĩa cuộc... đời...

(Thương mẹ thương con nhân nghĩa là lẽ sống đời cha )

Ba...
Là vầng thái dương

Rọi cho con
Bước đường tương.. lai

Ba...
Là ngọn núi cao
Che bão bùng
Sương gió đời con

Ba....
Người thầy dắt con
Dạy cho con
Tấm lòng nhân ái

Ba...
Là một tấm gương
Trong sáng dù
Năm tháng tàn... phai....


Theo ngày tháng trôi
Lưng ba còng
Mắt kém... tay run...

Ba cõng trên lưng
Bao nhọc nhằn
Mưa nắng.. cuộc... đời

Còn đó trong con
Những ngày thơ ấu
Qua mau

Ơn mẹ.. công ba...

Nuôi nấng... đời.. con....



Ba...
Là vầng thái dương

Rọi cho con
Bước đường tương.. lai

Ba...

Là ngọn núi cao
Che bão bùng
Sương gió đời.. con


Ba....

Người thầy dắt con
Dạy cho con
Tấm lòng nhân ái


Ba...

Là một tấm gương
Trong sáng dù
Năm tháng tàn... phai....


Theo ngày tháng trôi
Lưng ba còng
Mắt kém... tay run...

Ba cõng trên lưng
Bao nhọc nhằn
Mưa nắng.. cuộc... đời

Còn đó trong con
Những ngày thơ ấu
Qua mau

Ơn mẹ.. công ba...

Nuôi nấng... đời.. con....


Còn đó trong con
Những ngày thơ ấu
Qua mau

Ơn mẹ công ba...

Nuôi nấng... đời.. con....


Còn đó trong con
Những ngày thơ ấu
Qua mau

Ơn mẹ công ba...

Nuôi nấng... đời.. con....



Fnhac IFIJ77J6%7Cjpg
 
Bên trên