Lời bài hát Con Yêu Cha Nhiều Lắm - IF7879O8
Bài hát: Con Thương Cha Nhiều Lắm
Ca sĩ: Khánh Hồng
Tuổi thơ con bên cha
Êm ấm dưới mái nhà mình
Tiếng ru sau hàng thông già
Đôi tay của cha
Chịu biết bao nhiêu nhọc nhằn
Nuôi con khôn lớn gian nan
Thời gian trôi qua nhanh
Con đã lớn khôn trưởng thành
Phận bay đi xa
Để tìm cuộc sống mới tự do
Lòng cha hao gầy
Mong nghóng con từng ngày
Nhiều khi con vô tâm
Cha buồn
Mẹ lặng thinh
Chiều nay nơi phương xa
Mưa gió giăng đầy trời
Chiếc lá cuối trên cành khô rơi
Đột nhiên nghe tin xa
Cha đã bay về trời
Ánh nắng cuối vụt tan biến
Trời cao tăm tối đã vụt tắt
Giông tố riêng con ngẩn ngơ
Không được cầm
Bàn tay cha lần cuối
Vì thương con cứ âm thầm hi sinh
Suốt tháng năm nhục tủi
Còn giây phút cuối con nhìn theo
Nơi ấy cha sẽ ngủ yên
Cha đi rồi
Mà cơn đau cào xé lòng con
Nơi đây nấm mồ yên sâu
Sẽ mãi mãi xa lìa vòng tay cha
Thời gian trôi qua nhanh
Con đã lớn khôn trưởng thành
Phận bay đi xa
Để tìm cuộc sống mới tự do
Lòng cha hao gầy
Mong nghóng con từng ngày
Nhiều khi con vô tâm
Cha buồn
Mẹ lặng thinh
Chiều nay nơi phương xa
Mưa gió giăng đầy trời
Chiếc lá cuối trên cành khô rơi
Đột nhiên nghe tin xa
Cha đã bay về trời
Ánh nắng cuối vụt tan biến
Trời cao tăm tối đã vụt tắt
Giông tố riêng con ngẩn ngơ
Không được cầm
Bàn tay cha lần cuối
Vì thương con cứ âm thầm hi sinh
Suốt tháng năm nhục tủi
Còn giây phút cuối con nhìn theo
Nơi ấy cha sẽ ngủ yên
Cha đi rồi
Mà cơn đau cào xé lòng con
Nơi đây nấm mồ yên sâu
Sẽ mãi mãi xa lìa vòng tay cha
Còn giây phút cuối con nhìn theo
Nơi ấy cha sẽ ngủ yên
Cha đi rồi
Mà cơn đau cào xé lòng con
Nơi đây nấm mồ yên sâu
Sẽ mãi mãi xa lìa vòng tay cha
Nơi đây nấm mồ yên sâu
Sẽ mãi mãi một điều vĩnh viễn
Con yêu Cha nhiều lắm

Bài hát: Con Thương Cha Nhiều Lắm
Ca sĩ: Khánh Hồng
Tuổi thơ con bên cha
Êm ấm dưới mái nhà mình
Tiếng ru sau hàng thông già
Đôi tay của cha
Chịu biết bao nhiêu nhọc nhằn
Nuôi con khôn lớn gian nan
Thời gian trôi qua nhanh
Con đã lớn khôn trưởng thành
Phận bay đi xa
Để tìm cuộc sống mới tự do
Lòng cha hao gầy
Mong nghóng con từng ngày
Nhiều khi con vô tâm
Cha buồn
Mẹ lặng thinh
Chiều nay nơi phương xa
Mưa gió giăng đầy trời
Chiếc lá cuối trên cành khô rơi
Đột nhiên nghe tin xa
Cha đã bay về trời
Ánh nắng cuối vụt tan biến
Trời cao tăm tối đã vụt tắt
Giông tố riêng con ngẩn ngơ
Không được cầm
Bàn tay cha lần cuối
Vì thương con cứ âm thầm hi sinh
Suốt tháng năm nhục tủi
Còn giây phút cuối con nhìn theo
Nơi ấy cha sẽ ngủ yên
Cha đi rồi
Mà cơn đau cào xé lòng con
Nơi đây nấm mồ yên sâu
Sẽ mãi mãi xa lìa vòng tay cha
Thời gian trôi qua nhanh
Con đã lớn khôn trưởng thành
Phận bay đi xa
Để tìm cuộc sống mới tự do
Lòng cha hao gầy
Mong nghóng con từng ngày
Nhiều khi con vô tâm
Cha buồn
Mẹ lặng thinh
Chiều nay nơi phương xa
Mưa gió giăng đầy trời
Chiếc lá cuối trên cành khô rơi
Đột nhiên nghe tin xa
Cha đã bay về trời
Ánh nắng cuối vụt tan biến
Trời cao tăm tối đã vụt tắt
Giông tố riêng con ngẩn ngơ
Không được cầm
Bàn tay cha lần cuối
Vì thương con cứ âm thầm hi sinh
Suốt tháng năm nhục tủi
Còn giây phút cuối con nhìn theo
Nơi ấy cha sẽ ngủ yên
Cha đi rồi
Mà cơn đau cào xé lòng con
Nơi đây nấm mồ yên sâu
Sẽ mãi mãi xa lìa vòng tay cha
Còn giây phút cuối con nhìn theo
Nơi ấy cha sẽ ngủ yên
Cha đi rồi
Mà cơn đau cào xé lòng con
Nơi đây nấm mồ yên sâu
Sẽ mãi mãi xa lìa vòng tay cha
Nơi đây nấm mồ yên sâu
Sẽ mãi mãi một điều vĩnh viễn
Con yêu Cha nhiều lắm
Relate Threads