New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Con Nợ Mẹ - IDID0M8J
Con nợ mẹ nàng dâu hiếu thảo
Khoác lên mình chiếc áo vàng tươi
Để từ đây hiến trọn cuộc đời
Theo Phật pháp nhiệm mầu
Thoát luân hồi sinh tử
Con nợ mẹ chàng trai quý tử
Giữa muôn vàn những thứ cao sang
Nếu chạy theo con lại buộc ràng
Trong đau khổ gian trần
Mẹ ơi con xin lỗi mẹ
Con nợ mẹ triệu tình thương lai láng
Nơi gia đình luôn tỏa sáng ước mơ
Dẫu bây giờ con biền biệt xa quê
Nhưng thi thoảng con trở về thăm mẹ
Con nợ mẹ ca từ nào kể xiết
Tấm lòng mẹ vẫn ấm mãi tim con
Thế giới này chẳng có gì đẹp hơn
Tình mẫu tử vạn kiếp luôn sắt son
Con nợ mẹ tình thương biển trời
Vai gánh nặng tần tảo vì con
Mẹ lặng thầm chẳng tiếc máu xương
Thái Bình ngập đạo biết ơn
Con quỳ xuống nguyện ơn đáp đền
Con nợ mẹ chàng trai quý tử
Giữa muôn vàn những thứ cao sang
Nếu chạy theo danh lợi buộc ràng
Trong đau khổ gian trần
Mẹ ơi con xin lỗi mẹ
Con nợ mẹ triệu tình thương lai láng
Nơi gia đình luôn tỏa sáng ước mơ
Dẫu bây giờ con biền biệt xa quê
Nhưng thi thoảng con trở về thăm mẹ
Con nợ mẹ ca từ nào kể xiết
Tấm lòng mẹ vẫn ấm mãi tim con
Thế giới này chẳng có gì đẹp hơn
Tình mẫu tử vạn kiếp luôn sắt son
Con nợ mẹ tình thương biển trời
Vai gánh nặng tần tảo vì con
Mẹ lặng thầm chẳng tiếc máu xương
Thái Bình ngập đạo biết ơn
Con quỳ xuống nguyện ơn đáp đền
Mẹ lặng thầm chẳng tiếc máu xương
Thái Bình ngập đạo biết ơn
Con quỳ xuống nguyện ơn đáp đền

Fnhac IDID0M8J%7Cjpg
 
Bên trên