Lời bài hát Cô Gái Nhỏ Và Anh (Acoustic Version) - IF78K999
Bài hát: Cô Gái Nhỏ Và Anh (Acoustic Version)
Ca sĩ: Phùng Khánh Linh, D.A
Này anh ơi ở nơi đâu
Để em chạy mãi lẽo đẽo theo sau
Mùa hoa rơi đã bao lâu
Chỉ em nhỏ bé
Đứng giữa khung trời
Vầng trăng anh tròn long lanh
Còn em vì sao bé xíu mong manh
Em cứ tìm mãi
Tìm anh giữa dòng đời
Mùa thu ơi hoài rong chơi
Chờ anh ngọn gió chiếc lá khô rơi
Tuổi thanh xuân thoáng chơi vơi
Bàn tay nhỏ xíu
Lạnh giữa cuộc đời
Hãy ôm em thật chặt đi thôi
Để em cảm thấy ấm áp trên môi
Anh có từng thấy
Được em giữa dòng người
Và cơn gió khẽ ru những bài hát
Những bài hát trong veo
Và em sẽ lắng nghe những thổn thức
Tim mình vẫn mang theo
Thầm mong sẽ có anh
Trong phút giây
Anh đang nhìn em ấm áp
Anh có từng thấy
Từng thấy em không
Hay chỉ là những
Giọt sương trong gió
Mùa thu ơi hoài rong chơi
Chờ anh ngọn gió chiếc lá khô rơi
Tuổi thanh xuân thoáng chơi vơi
Bàn tay nhỏ xíu
Lạnh giữa cuộc đời
Hãy ôm em thật chặt đi thôi
Để em cảm thấy ấm áp trên môi
Anh có từng thấy
Được em giữa dòng người
Và cơn gió khẽ ru những bài hát
Những bài hát trong veo
Và em sẽ lắng nghe những thổn thức
Tim mình vẫn mang theo
Thầm mong sẽ có anh
Trong phút giây
Anh đang nhìn em ấm áp
Anh có từng thấy
Từng thấy em không
Hay chỉ là những
Giọt sương trong gió

Bài hát: Cô Gái Nhỏ Và Anh (Acoustic Version)
Ca sĩ: Phùng Khánh Linh, D.A
Này anh ơi ở nơi đâu
Để em chạy mãi lẽo đẽo theo sau
Mùa hoa rơi đã bao lâu
Chỉ em nhỏ bé
Đứng giữa khung trời
Vầng trăng anh tròn long lanh
Còn em vì sao bé xíu mong manh
Em cứ tìm mãi
Tìm anh giữa dòng đời
Mùa thu ơi hoài rong chơi
Chờ anh ngọn gió chiếc lá khô rơi
Tuổi thanh xuân thoáng chơi vơi
Bàn tay nhỏ xíu
Lạnh giữa cuộc đời
Hãy ôm em thật chặt đi thôi
Để em cảm thấy ấm áp trên môi
Anh có từng thấy
Được em giữa dòng người
Và cơn gió khẽ ru những bài hát
Những bài hát trong veo
Và em sẽ lắng nghe những thổn thức
Tim mình vẫn mang theo
Thầm mong sẽ có anh
Trong phút giây
Anh đang nhìn em ấm áp
Anh có từng thấy
Từng thấy em không
Hay chỉ là những
Giọt sương trong gió
Mùa thu ơi hoài rong chơi
Chờ anh ngọn gió chiếc lá khô rơi
Tuổi thanh xuân thoáng chơi vơi
Bàn tay nhỏ xíu
Lạnh giữa cuộc đời
Hãy ôm em thật chặt đi thôi
Để em cảm thấy ấm áp trên môi
Anh có từng thấy
Được em giữa dòng người
Và cơn gió khẽ ru những bài hát
Những bài hát trong veo
Và em sẽ lắng nghe những thổn thức
Tim mình vẫn mang theo
Thầm mong sẽ có anh
Trong phút giây
Anh đang nhìn em ấm áp
Anh có từng thấy
Từng thấy em không
Hay chỉ là những
Giọt sương trong gió
Relate Threads