Lời bài hát Chuyện Tình Ngàn Năm - IFILRXD8
Bài hát: Chuyện Tình Ngàn Năm
Trình bày: Tần Khánh
Chuyện tình ta giờ như
Dòng sông giá băng
Đến nay đã hơn
Ngàn năm thiên thu
Lệ rơi hoen bờ mi ngày xưa
Vì ai đã chia ngăn cách tình ta
Kiếp nay đành
Phù du thoáng qua
Những kỷ niệm ngày xưa bên nhau
Nhìn người xưa thờ ơ với tôi
Lòng đau xót
Em biết không
Vậy thì thôi
Ta giờ đây như mùa đông
Giữa trời mưa lạnh căm
Không đẹp như trăng rằm
Vậy thì thôi ta giờ đây
Như cành khô trơ trụi lá
Đứng giữa tuyết rơi phủ đầy
Còn gì đâu
Khi giờ đây hai cuộc sống
Không còn ai nợ ai
Duyên tình ta chia lìa
Còn gì đâu
Khi hai thế giới phân li
Để giờ đây mỗi đứa
Một giấc mơ
Chuyện tình ta giờ như
Dòng sông giá băng
Đến nay đã hơn
Ngàn năm thiên thu
Lệ rơi hoen bờ mi ngày xưa
Vì ai đã chia ngăn cách tình ta
Kiếp nay đành
Phù du thoáng qua
Những kỷ niệm ngày xưa bên nhau
Nhìn người xưa thờ ơ với tôi
Lòng đau xót
Em biết không
Vậy thì thôi
Ta giờ đây như mùa đông
Giữa trời mưa lạnh căm
Không đẹp như trăng rằm
Vậy thì thôi ta giờ đây
Như cành khô trơ trụi lá
Đứng giữa tuyết rơi phủ đầy
Còn gì đâu
Khi giờ đây hai cuộc sống
Không còn ai nợ ai
Duyên tình ta chia lìa
Còn gì đâu
Khi hai thế giới phân li
Để giờ đây mỗi đứa
Một giấc mơ
Vậy thì thôi
Ta giờ đây như mùa đông
Giữa trời mưa lạnh căm
Không đẹp như trăng rằm
Vậy thì thôi ta giờ đây
Như cành khô trơ trụi lá
Đứng giữa tuyết rơi phủ đầy
Còn gì đâu
Khi giờ đây hai cuộc sống
Không còn ai nợ ai
Duyên tình ta chia lìa
Còn gì đâu
Khi hai thế giới phân li
Để giờ đây mỗi đứa
Một giấc mơ
Còn gì đâu
Khi hai thế giới phân li
Để giờ đây mỗi đứa
Một giấc mơ
Bài hát: Chuyện Tình Ngàn Năm
Trình bày: Tần Khánh
Chuyện tình ta giờ như
Dòng sông giá băng
Đến nay đã hơn
Ngàn năm thiên thu
Lệ rơi hoen bờ mi ngày xưa
Vì ai đã chia ngăn cách tình ta
Kiếp nay đành
Phù du thoáng qua
Những kỷ niệm ngày xưa bên nhau
Nhìn người xưa thờ ơ với tôi
Lòng đau xót
Em biết không
Vậy thì thôi
Ta giờ đây như mùa đông
Giữa trời mưa lạnh căm
Không đẹp như trăng rằm
Vậy thì thôi ta giờ đây
Như cành khô trơ trụi lá
Đứng giữa tuyết rơi phủ đầy
Còn gì đâu
Khi giờ đây hai cuộc sống
Không còn ai nợ ai
Duyên tình ta chia lìa
Còn gì đâu
Khi hai thế giới phân li
Để giờ đây mỗi đứa
Một giấc mơ
Chuyện tình ta giờ như
Dòng sông giá băng
Đến nay đã hơn
Ngàn năm thiên thu
Lệ rơi hoen bờ mi ngày xưa
Vì ai đã chia ngăn cách tình ta
Kiếp nay đành
Phù du thoáng qua
Những kỷ niệm ngày xưa bên nhau
Nhìn người xưa thờ ơ với tôi
Lòng đau xót
Em biết không
Vậy thì thôi
Ta giờ đây như mùa đông
Giữa trời mưa lạnh căm
Không đẹp như trăng rằm
Vậy thì thôi ta giờ đây
Như cành khô trơ trụi lá
Đứng giữa tuyết rơi phủ đầy
Còn gì đâu
Khi giờ đây hai cuộc sống
Không còn ai nợ ai
Duyên tình ta chia lìa
Còn gì đâu
Khi hai thế giới phân li
Để giờ đây mỗi đứa
Một giấc mơ
Vậy thì thôi
Ta giờ đây như mùa đông
Giữa trời mưa lạnh căm
Không đẹp như trăng rằm
Vậy thì thôi ta giờ đây
Như cành khô trơ trụi lá
Đứng giữa tuyết rơi phủ đầy
Còn gì đâu
Khi giờ đây hai cuộc sống
Không còn ai nợ ai
Duyên tình ta chia lìa
Còn gì đâu
Khi hai thế giới phân li
Để giờ đây mỗi đứa
Một giấc mơ
Còn gì đâu
Khi hai thế giới phân li
Để giờ đây mỗi đứa
Một giấc mơ
Relate Threads