New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Chuyện Kể Đời Tôi (Parody) - I6MJOJ6J
Những khi buồn
Tôi thức đến đêm khuya
Bên ly bia và khói thuốc
Hít một hơi
Tôi rơi giọt nước mắt
Thương cho gia đình tôi nghèo
Bàn tay trắng
Bao may mắn hình như chưa
Đi chung đường cùng tôi
Tháng năm trôi dần
Tôi mưu sinh và sống
Quê hương cha mẹ ngóng
Nhưng vẫn trắng đôi tay
Chẳng dám đi về
Tôi quanh năm ngược xuôi
Bao cuộc vui tôi từ chối
Tiền đâu ra để bon chen
Tôi mưu sinh nhiều cách
Chỉ cần nó kiếm ra tiền
Dẫu khó khăn tôi cũng làm
Tôi như chim hải âu
Bay về đâu trong màn đêm giờ
Đôi cánh đã mỏi mệt
Tôi tôi yêu cuộc sống
Yêu mẹ cha ở quê nhà
Nên mới đi tìm tương lai
Ở nơi này họ phán xét chê bai
Con không phải người tử tế
Chốn phồn hoa
Họ xem tiền là thước đo
Nhân cách của con người
Họ la mắng
Buông ra những lời như
Con dao đâm vào tim con
Đứng im im lặng
Bao nhiêu cay và đắng
Con thua cho người thắng
Không may mắn như ai
Đành phải ngậm ngùi

Fnhac I6MJOJ6J%7Cjpg
 
Bên trên