New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Chung Thân - I6IX79R6
Chạm nhẹ vào ánh sáng
Những cánh hoa tan nhanh
Như trong giấc mơ
Một người vội vàng bước đi
Lòng không nghĩ suy
Nói đi một ngàn lời nói dối
Sẽ thương và thương cho đến kiếp sau
Vết thương mới đây chưa lành
Lỡ đau thêm nữa cũng đành
Một lần yêu là tim chết đi trăm lần
Vỡ tan trăm lần
Giọt nước mắt hòa trong nắng
Như giọt sương sớm mai
Tự mình yếu đuối
Chẳng thể níu con tim tổn thương quay về
Yêu cả vô tâm này
Yêu cả cơn đau này
Thì lòng có dám chia xa
Vì yêu nhốt chung thân
Riêng ta với người
Dù lòng quặn đau rã rời
Dẫu cho con tim hồng
Được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi
Dòng kí ức ăn sâu vào từng tế bào
Từng ngọt ngào như thế nào
Giá như ta quay ngược thời gian
Đến nơi ta chưa bắt đầu
Một lần yêu là tim chết đi trăm lần
Vỡ tan trăm lần
Giọt nước mắt hòa trong nắng
Như giọt sương sớm mai
Tự mình yếu đuối
Chẳng thể níu con tim tổn thương quay về
Yêu cả vô tâm này
Yêu cả cơn đau này
Thì lòng có dám chia xa
Vì yêu nhốt chung thân
Riêng ta với người
Dù lòng quặn đau rã rời
Dẫu cho con tim hồng
Được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi
Dòng kí ức ăn sâu vào từng tế bào
Từng ngọt ngào như thế nào
Giá như ta quay ngược thời gian
Đến nơi ta chưa bắt đầu
Vì yêu nhốt chung thân
Riêng ta với người
Dù lòng quặn đau rã rời
Dẫu cho con tim hồng
Được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi
Dòng kí ức ăn sâu vào từng tế bào
Từng ngọt ngào như thế nào
Giá như ta quay ngược thời gian
Đến nơi ta chưa bắt đầu
Giá như quay ngược đến nơi
Ta chưa bắt đầu

Fnhac I6IX79R6%7Cjpg
 
Bên trên