Lời bài hát Chung Một Dòng Sông - IF9MXOD9
Bài Hát: Chung Một Dòng Sông
Ca sĩ: Huỳnh Thanh Thảo , Lý Công
Anh miền Gò Công
Quê hương Trương Định
Em xứ dừa
Xanh ngát Bến Tre
Cùng chung nhau
Con nước.... sông Tiền
Say đắm tình yêu
Thương thủy chung
Mưa nắng hai mùa
Xao xuyến tình vấn vương
Trang sử hùng
Gò Công
Quê hương Trương Định
Trang thơ hồng
Đồ Chiểu
Bến Tre
Gọi nhau
Qua con sóng
Vỗ về
Trăng nước tình xanh
Xanh rừng lá
Bên bến bên bờ
Nghe tiếng đàn biển... Đông....
Sông nước mênh mông
Nghe màu xanh giục giã
Con nước sông Tiền
Chở nặng phù... sa....
Trên những con tàu
Chiều ra biển rộng
Cây lúa trên đồng
Xanh lá đơm bông
Em đi về.. Gò Công
Thăm quê miền cát... mặn....
Anh đi về
Chiều nặng bóng dừa xanh
Tình ca quê hương
Như máu tim cội nguồn
Tha thiết tình sinh...
Sôi Cửu Long
Chim én bay về
Khua xao động mùi.... hương......
Trang sử hùng
Gò Công
Quê hương Trương Định
Trang thơ hồng
Đồ Chiểu
Bến Tre
Gọi nhau
Qua con sóng
Vỗ về
Trăng nước tình xanh
Xanh rừng lá
Bên bến bên bờ
Nghe tiếng đàn biển... Đông....
Sông nước mênh mông
Nghe màu xanh giục giã
Con nước sông Tiền
Chở nặng phù... sa....
Trên những con tàu
Chiều ra biển rộng
Cây lúa trên đồng
Xanh lá đơm bông
Em đi về.. Gò Công
Thăm quê miền cát... mặn....
Anh đi về
Chiều nặng bóng dừa xanh
Tình ca quê hương
Như máu tim cội nguồn
Tha thiết tình sinh...
Sôi Cửu Long
Chim én bay về
Khua xao động mùi.... hương......
Chim én bay về
Khua xao động mùi.... hương......
Chim én bay về
Khua xao động mùi.... hương......

Bài Hát: Chung Một Dòng Sông
Ca sĩ: Huỳnh Thanh Thảo , Lý Công
Anh miền Gò Công
Quê hương Trương Định
Em xứ dừa
Xanh ngát Bến Tre
Cùng chung nhau
Con nước.... sông Tiền
Say đắm tình yêu
Thương thủy chung
Mưa nắng hai mùa
Xao xuyến tình vấn vương
Trang sử hùng
Gò Công
Quê hương Trương Định
Trang thơ hồng
Đồ Chiểu
Bến Tre
Gọi nhau
Qua con sóng
Vỗ về
Trăng nước tình xanh
Xanh rừng lá
Bên bến bên bờ
Nghe tiếng đàn biển... Đông....
Sông nước mênh mông
Nghe màu xanh giục giã
Con nước sông Tiền
Chở nặng phù... sa....
Trên những con tàu
Chiều ra biển rộng
Cây lúa trên đồng
Xanh lá đơm bông
Em đi về.. Gò Công
Thăm quê miền cát... mặn....
Anh đi về
Chiều nặng bóng dừa xanh
Tình ca quê hương
Như máu tim cội nguồn
Tha thiết tình sinh...
Sôi Cửu Long
Chim én bay về
Khua xao động mùi.... hương......
Trang sử hùng
Gò Công
Quê hương Trương Định
Trang thơ hồng
Đồ Chiểu
Bến Tre
Gọi nhau
Qua con sóng
Vỗ về
Trăng nước tình xanh
Xanh rừng lá
Bên bến bên bờ
Nghe tiếng đàn biển... Đông....
Sông nước mênh mông
Nghe màu xanh giục giã
Con nước sông Tiền
Chở nặng phù... sa....
Trên những con tàu
Chiều ra biển rộng
Cây lúa trên đồng
Xanh lá đơm bông
Em đi về.. Gò Công
Thăm quê miền cát... mặn....
Anh đi về
Chiều nặng bóng dừa xanh
Tình ca quê hương
Như máu tim cội nguồn
Tha thiết tình sinh...
Sôi Cửu Long
Chim én bay về
Khua xao động mùi.... hương......
Chim én bay về
Khua xao động mùi.... hương......
Chim én bay về
Khua xao động mùi.... hương......
Relate Threads