Lời bài hát Chú Thỏ Xanh Màu Ngọc Bích - IF6R7FOK
Bài hát: Chú Thỏ Xanh Màu Ngọc Bích
Ca sĩ: Hòa Mi
Mùa đông giá băng
Đang dần bao vây
Chỉ mình em đứng đây
Vẫn đợi chờ
Giờ anh ở đâu
San màn đêm kia
Chỉ mình em đứng đây
Vẫn đợi chờ
Ngày anh ra đi
Để em lại nơi này
Mùa đông đến đây
Từ bao giờ chẳng hay
Vẫn đứng đợi chờ
Giờ em chỉ
Như chú thỏ màu xanh ngọc
Chờ mãi trong giá băng
Chờ đến khi anh về bên em
Một chú thỏ xanh lấp lánh
Chỉ đứng yên
Gữa mùa đông lạnh
Đến bao giờ em mới được
Nhìn thấy anh một lần nữa
Trời mùa đông sao giá buốt
Từng bông tuyết
Khiến em rét lạnh
Em vẫn chờ
Người đến bên em
Trước khi mắt khép lại
Mùa đông giá băng
Đang dần bao vây
Chỉ mình em đứng đây
Vẫn đợi chờ
Giờ anh ở đâu
San màn đêm kia
Chỉ mình em đứng đây
Vẫn đợi chờ
Ngày anh ra đi
Để em lại nơi này
Mùa đông đến đây
Từ bao giờ chẳng hay
Vẫn đứng đợi chờ
Giờ em chỉ
Như chú thỏ màu xanh ngọc
Chờ mãi trong giá băng
Chờ đến khi anh về bên em
Một chú thỏ xanh lấp lánh
Chỉ đứng yên
Gữa mùa đông lạnh
Đến bao giờ em mới được
Nhìn thấy anh một lần nữa
Trời mùa đông sao giá buốt
Từng bông tuyết
Khiến em rét lạnh
Em vẫn chờ
Người đến bên em
Trước khi mắt khép lại
Một chú thỏ xanh lấp lánh
Chỉ đứng yên
Gữa mùa đông lạnh
Đến bao giờ em mới được
Nhìn thấy anh một lần nữa
Trời mùa đông sao giá buốt
Từng bông tuyết
Khiến em rét lạnh
Em vẫn chờ
Người đến bên em
Trước khi mắt khép lại
Bài hát: Chú Thỏ Xanh Màu Ngọc Bích
Ca sĩ: Hòa Mi
Mùa đông giá băng
Đang dần bao vây
Chỉ mình em đứng đây
Vẫn đợi chờ
Giờ anh ở đâu
San màn đêm kia
Chỉ mình em đứng đây
Vẫn đợi chờ
Ngày anh ra đi
Để em lại nơi này
Mùa đông đến đây
Từ bao giờ chẳng hay
Vẫn đứng đợi chờ
Giờ em chỉ
Như chú thỏ màu xanh ngọc
Chờ mãi trong giá băng
Chờ đến khi anh về bên em
Một chú thỏ xanh lấp lánh
Chỉ đứng yên
Gữa mùa đông lạnh
Đến bao giờ em mới được
Nhìn thấy anh một lần nữa
Trời mùa đông sao giá buốt
Từng bông tuyết
Khiến em rét lạnh
Em vẫn chờ
Người đến bên em
Trước khi mắt khép lại
Mùa đông giá băng
Đang dần bao vây
Chỉ mình em đứng đây
Vẫn đợi chờ
Giờ anh ở đâu
San màn đêm kia
Chỉ mình em đứng đây
Vẫn đợi chờ
Ngày anh ra đi
Để em lại nơi này
Mùa đông đến đây
Từ bao giờ chẳng hay
Vẫn đứng đợi chờ
Giờ em chỉ
Như chú thỏ màu xanh ngọc
Chờ mãi trong giá băng
Chờ đến khi anh về bên em
Một chú thỏ xanh lấp lánh
Chỉ đứng yên
Gữa mùa đông lạnh
Đến bao giờ em mới được
Nhìn thấy anh một lần nữa
Trời mùa đông sao giá buốt
Từng bông tuyết
Khiến em rét lạnh
Em vẫn chờ
Người đến bên em
Trước khi mắt khép lại
Một chú thỏ xanh lấp lánh
Chỉ đứng yên
Gữa mùa đông lạnh
Đến bao giờ em mới được
Nhìn thấy anh một lần nữa
Trời mùa đông sao giá buốt
Từng bông tuyết
Khiến em rét lạnh
Em vẫn chờ
Người đến bên em
Trước khi mắt khép lại
Relate Threads