New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Chim Hòa Bình - IF7FJK6M




Bài hát: Chim Hòa Bình
Ca sĩ: Sen Việt

Em sẽ là chim tung đôi cánh trắng
Bay khắp trên bao cánh đồng xanh
Từ mũi Cà Mau ra ngoài Việt Bắc
Em sẽ là chim tung cánh
Bay đi khắp trời Nam
Lửng lửng lờ lơ
Em báo tin non nước
Thân yêu thanh bình

Em sẽ là chim tung đôi cánh trắng
Bay lướt qua thăm những dòng sông
Đồng bào cho em ngậm nhành lúa
Nung nấu Trường Sơn
Đôi cánh em che mát đại dương
Lửng lửng lờ lờ em tưới xanh
Cho lúa quê em chín vàng

Đã mười mấy năm
Em bay chưa mỏi cánh
Đất nước ta vẫn nghèo
Đồng bào ta đang sống lầm than
Nhịp đôi cánh trắng bay qua đồng quê
Căm hờn em đuổi lũ chim
Diều hâu cho lúa lên bông
Nhịp đôi cánh trắng
Thênh thang trời xanh
Em ngậm truyền đơn
Rải lên khắp phố phuờng
Trên cánh đồng xanh em ngậm lúa
Tươi sống dân Việt ngàn năm

Em sẽ là chim tung đôi cánh trắng
Bay khắp trên bao cánh đồng xanh
Từ mũi Cà Mau ra ngoài Việt Bắc
Em sẽ là chim tung cánh
Bay đi khắp trời Nam
Lửng lửng lờ lơ
Em báo tin non nước
Thân yêu thanh bình

Em sẽ là chim tung đôi cánh trắng
Bay lướt qua thăm những dòng sông
Đồng bào cho em ngậm nhành lúa
Nung nấu Trường Sơn
Đôi cánh em che mát đại dương
Lửng lửng lờ lờ em tưới xanh
Cho lúa quê em chín vàng

Đã mười mấy năm
Em bay chưa mỏi cánh
Đất nước ta vẫn nghèo
Đồng bào ta đang sống lầm than
Nhịp đôi cánh trắng bay qua đồng quê
Căm hờn em đuổi lũ chim
Diều hâu cho lúa lên bông
Nhịp đôi cánh trắng
Thênh thang trời xanh
Em ngậm truyền đơn
Rải lên khắp phố phuờng
Trên cánh đồng xanh em ngậm lúa
Tươi sống dân Việt ngàn năm
Đã mười mấy năm
Em bay chưa mỏi cánh
Đất nước ta vẫn nghèo
Đồng bào ta đang sống lầm than
Nhịp đôi cánh trắng bay qua đồng quê
Căm hờn em đuổi lũ chim
Diều hâu cho lúa lên bông
Nhịp đôi cánh trắng
Thênh thang trời xanh
Em ngậm truyền đơn
Rải lên khắp phố phuờng
Trên cánh đồng xanh em ngậm lúa
Tươi sống dân Việt ngàn năm


Fnhac IF7FJK6M%7Cjpg
 
Bên trên