New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Chiếc Áo Cũ - I6KJDM67
Bờ vai nghiêng trong nắng sớm
Xanh xao hao gầy
Làm sao em chưa quên lời nói ấy
Hàng mi cong héo úa
Như chiếc lá dưới mưa
Không còn ai em đợi làm chi nữa
Những chiếc áo phai màu
Bởi sương trắng đã thấm cơn đau
Cuộc đời này đâu ai sống thay ai được đâu
Phố vắng cứ loay hoay
Chờ đêm đến để chuốc cơn say
Mong giọt nước mắt sớm mai hóa thành mây
Ánh mặt trời sau lưng vừa tan
Cô đơn đến vội vàng
Đưa em chìm lại vào cơn đau
Quên đi ngày tháng
Chỉ mong tìm được một bờ vai
Ngã lưng qua đêm dài
Mặc kệ yêu thương này
Yếu đuối đến thương hại
Bỗng giật mình em vội gọi tên ai
Nước mắt thêm nhạt nhòa
Sao cuộc đời này
Chẳng cho em như người ta
Giấc mơ lại đợi một người yêu em
Mang đi hết muộn phiền
Ôm chặt em cho em trọn giấc ngủ yên
Những chiếc áo phai màu
Bởi sương trắng đã thấm cơn đau
Cuộc đời này đâu ai sống thay ai được đâu
Phố vắng cứ loay hoay
Chờ đêm đến để chuốc cơn say
Mong giọt nước mắt sớm mai hóa thành mây
Ánh mặt trời sau lưng vừa tan
Cô đơn đến vội vàng
Đưa em chìm lại vào cơn đau
Quên đi ngày tháng
Chỉ mong tìm được một bờ vai
Ngã lưng qua đêm dài
Mặc kệ yêu thương này
Yếu đuối đến thương hại
Bỗng giật mình em vội gọi tên ai
Nước mắt thêm nhạt nhòa
Sao cuộc đời này
Chẳng cho em như người ta
Giấc mơ lại đợi một người yêu em
Mang đi hết muộn phiền
Ôm chặt em cho em trọn giấc ngủ yên
Bỗng giật mình em vội gọi tên ai
Nước mắt thêm nhạt nhòa
Sao cuộc đời này
Chẳng cho em như người ta
Giấc mơ lại đợi một người yêu em
Mang đi hết muộn phiền
Ôm chặt em cho em trọn giấc ngủ yên
Ôm chặt em cho em trọn giấc ngủ yên

Fnhac I6KJDM67%7Cjpg
 
Bên trên