Lời bài hát Chén Rượu Đêm Xuân - IF7X9988
Bài hát: Chén Rượu Đêm Xuân
Ca sĩ: Hồng Xương Long
Đêm xuân uống rượu làm thơ
Thả trôi bềnh bồng nửa hồn về đâu
Ru trăng lơ lửng trên đầu
Ai ngăn tiếng sáo lòng sao chơi vơi
Chốn xưa người đã có đôi
Vườn xưa hoa mộng ta dòng lệ rơi
Tim ta ôm một khối sầu
Đêm xuân hư ảo rượu đào ta say
Xuân năm xưa ngắm nụ mai vàng
Tặng em cài tóc dáng ngọc kiêu sa
Xuân năm nay diễm lệ ngót ngà
Vườn hồng mở lối ngậm ngùi thơ xuân
Ngõ vắng giờ vãng khách lai
Mỗi độ xuân về
Để cung đàn nhớ dệt trắng đêm dài
Hương xuân một thuở còn đây
Cớ sao bây giờ nỗi niềm lặng câm
Men cay ai rót hương tình
Cho ta say khướt nhạc lòng tương tư
Giá băng rượu đã thắm môi
Vườn xuân vẫn nở mà người chẳng qua
Để ta ôm cạn chén sầu
Đêm xuân chưa cạn mà hồn ngất ngây
Đêm xuân uống rượu làm thơ
Thả trôi bềnh bồng nửa hồn về đâu
Ru trăng lơ lửng trên đầu
Ai ngăn tiếng sáo lòng sao chơi vơi
Chốn xưa người đã có đôi
Vườn xưa hoa mộng ta dòng lệ rơi
Tim ta ôm một khối sầu
Đêm xuân hư ảo rượu đào ta say
Xuân năm xưa ngắm nụ mai vàng
Tặng em cài tóc dáng ngọc kiêu sa
Xuân năm nay diễm lệ ngót ngà
Vườn hồng mở lối ngậm ngùi thơ xuân
Ngõ vắng giờ vãng khách lai
Mỗi độ xuân về
Để cung đàn nhớ dệt trắng đêm dài
Hương xuân một thuở còn đây
Cớ sao bây giờ nỗi niềm lặng câm
Men cay ai rót hương tình
Cho ta say khướt nhạc lòng tương tư
Giá băng rượu đã thắm môi
Vườn xuân vẫn nở mà người chẳng qua
Để ta ôm cạn chén sầu
Đêm xuân chưa cạn mà hồn ngất ngây

Bài hát: Chén Rượu Đêm Xuân
Ca sĩ: Hồng Xương Long
Đêm xuân uống rượu làm thơ
Thả trôi bềnh bồng nửa hồn về đâu
Ru trăng lơ lửng trên đầu
Ai ngăn tiếng sáo lòng sao chơi vơi
Chốn xưa người đã có đôi
Vườn xưa hoa mộng ta dòng lệ rơi
Tim ta ôm một khối sầu
Đêm xuân hư ảo rượu đào ta say
Xuân năm xưa ngắm nụ mai vàng
Tặng em cài tóc dáng ngọc kiêu sa
Xuân năm nay diễm lệ ngót ngà
Vườn hồng mở lối ngậm ngùi thơ xuân
Ngõ vắng giờ vãng khách lai
Mỗi độ xuân về
Để cung đàn nhớ dệt trắng đêm dài
Hương xuân một thuở còn đây
Cớ sao bây giờ nỗi niềm lặng câm
Men cay ai rót hương tình
Cho ta say khướt nhạc lòng tương tư
Giá băng rượu đã thắm môi
Vườn xuân vẫn nở mà người chẳng qua
Để ta ôm cạn chén sầu
Đêm xuân chưa cạn mà hồn ngất ngây
Đêm xuân uống rượu làm thơ
Thả trôi bềnh bồng nửa hồn về đâu
Ru trăng lơ lửng trên đầu
Ai ngăn tiếng sáo lòng sao chơi vơi
Chốn xưa người đã có đôi
Vườn xưa hoa mộng ta dòng lệ rơi
Tim ta ôm một khối sầu
Đêm xuân hư ảo rượu đào ta say
Xuân năm xưa ngắm nụ mai vàng
Tặng em cài tóc dáng ngọc kiêu sa
Xuân năm nay diễm lệ ngót ngà
Vườn hồng mở lối ngậm ngùi thơ xuân
Ngõ vắng giờ vãng khách lai
Mỗi độ xuân về
Để cung đàn nhớ dệt trắng đêm dài
Hương xuân một thuở còn đây
Cớ sao bây giờ nỗi niềm lặng câm
Men cay ai rót hương tình
Cho ta say khướt nhạc lòng tương tư
Giá băng rượu đã thắm môi
Vườn xuân vẫn nở mà người chẳng qua
Để ta ôm cạn chén sầu
Đêm xuân chưa cạn mà hồn ngất ngây
Relate Threads