New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Cha - Mẹ - Tuổi Thơ Con - IF9JJ6O8





Bài Hát: Cha - Mẹ - Tuổi Thơ Con
Ca Sĩ: Nhiều Ca Sĩ

Ngày còn thơ thương lắm tiếng ầu ơ
Lời mẹ ru yên ấm những trưa hè
Con thương lắm ớ ơi ời mạ non
Mẹ cùng cha mưa nắng sương giãi dầu
Và con yêu sau những dậu mồng tơi
Mầm đậu xanh mà cha đã vun trồng
Hàng lau mía đứng cạnh bờ ao
Ngoài sông thì tim tím hoa lục bình

Nhớ những tháng năm
Để gửi những dấu yêu
Vào trong ký ức thủa bé con ngày nao
Mẹ đã xa con rồi
Hàng lau mía chưa hóa rồi
Mẹ ơi hãy cho con thêm một giấc mơ
Tình mẹ như biển rộng
Làm sao đếm đong đo được
Mà tại sao con đếm đong mẹ ơi
Mẹ cha chẳng tính ngày
Chẳng tính tháng công nuôi dạy
Mà phận làm con
Luôn tính ơn tháng ngày

Ngày còn thơ thương lắm tiếng ầu ơ
Lời mẹ ru yên ấm những trưa hè
Con thương lắm ớ ơi ời mạ non
Mẹ cùng cha mưa nắng sương giãi dầu
Và con yêu sau những dậu mồng tơi
Mầm đậu xanh mà cha đã vun trồng
Hàng lau mía đứng cạnh bờ ao
Ngoài sông thì tim tím hoa lục bình

Nhớ những tháng năm
Để gửi những dấu yêu
Vào trong ký ức thủa bé con ngày nao
Mẹ đã xa con rồi
Hàng lau mía chưa hóa rồi
Mẹ ơi hãy cho con thêm một giấc mơ
Tình mẹ như biển rộng
Làm sao đếm đong đo được
Mà tại sao con đếm đong mẹ ơi
Mẹ cha chẳng tính ngày
Chẳng tính tháng công nuôi dạy
Mà phận làm con
Luôn tính toán tháng ngày

Qua bao phong ba
Con mới biết đâu là nhà
Con xin mẹ cha
Hãy tha thứ cho con khờ
Mong sao giờ đây
Con mới sinh ra đời
Cho con thời gian
Để chăm lo mẹ cha

Nhớ những tháng năm
Để gửi những dấu yêu
Vào trong ký ức thủa bé con ngày nao
Mẹ đã xa con rồi
Hàng lau mía chưa hóa rồi
Mẹ ơi hãy cho con thêm một giấc mơ
Tình mẹ như biển rộng
Làm sao đếm đong đo được
Mà tại sao con đếm đong mẹ ơi
Mẹ cha chẳng tính ngày
Chẳng tính tháng công nuôi dạy
Mà phận làm con
Luôn tính ơn tháng ngày

Tỉnh giấc khi ban chiều
Lòng con hiểu ra bao điều
Cha mẹ vẫn đây
Đón con trong vòng tay

Cha mẹ vẫn đây

Đón con trong vòng tay


Fnhac IF9JJ6O8%7Cjpg
 
Bên trên