New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Chầu Văn - IFIJKFIM




Bài hát: Chầu Văn
Ca sĩ: Various Artists

Cảnh đẹp là đây Huế Đô
Huế Đô cảnh đẹp là đây
Sông Hương núi Ngự sẵn bày
Sẵn bày thiên nhiên

Cồn Hến Dã Viên hai bên
Hai bên cồn Hến Dã Viên
Uốn quanh dòng nước Trường Tiền
Trường Tiền Bắc Nam

Dừng trước điện vàng cột cờ
Cột cờ dựng trước điện vàng
Phu Văn Lâu
Thương bạc thằng đàn
Thằng đàn Nam Giao

Bạch Hổ sông đào Thanh Long
Thanh Long Bạch Hổ sông đào
Bao vinh kẻ bảng thẳng vào
Thẳng vào Phú Cam

Rực rỡ huy hoàng
Lâu đài rực rỡ huy hoàng
Muốn qua Đập Đá
Phải sang đò vịnh
Bên kia Vĩ Dạ thêm xinh

Vĩ Dạ thêm xinh
Bên kia Vĩ Dạ thêm xinh
Ngắm xem phong cảnh Viên Châu
Đông Ba Gia Hội hai cầu

Gia hội hai cầu
Đông Ba Gia Hội hai cầu
Ngó qua Diệu Đế
Tấm lầu dạ chuông
Dục lòng khách viễn phương

Dục lòng du khách viễn phương
Con thuyền đậu bến
Sông Hương vẫn chờ
Cung đàn chén rượu câu thơ
Trăng thanh gió mát hững hờ
Mà sao đây

Đàn ai tích tịch tình tang
Tiếng ai ca hát
Mơ màng trên sông
Gió đưa ríu rít chòm thông
Trời đêm sắc nước
Trăng lòng bóng mây
Đào nguyên lạc lối đâu đây
Mà mình như tĩnh
Như say thế này

Thông chòm thông
Ngọn gió đưa ríu rít
Thông chòm thông
Trời yên sắc nước
Trăng lòng bóng mây
Đào nguyên lạc lối đâu đây
Mà mình như tĩnh
Như say thế này
Sông núi rộng sông núi rộng
Trời đất cỏ cây

Sông núi sông
Trời đất cỏ cây
Bên kia lối mới
Bên này kiểu xưa
Càng ngắm càng ưa càng nhìn
Càng nhìn càng ngắm càng ưa
Càng say ngắm cảnh càng
Ngơ ngẩn ngơ lòng

Tạo hóa có công thật là
Thật là tạo hóa có công
Huế Đô thiên bể cho con rồng
Con Rồng cháu Tiên


Fnhac IFIJKFIM%7Cjpg
 
Bên trên