Lời bài hát Chỉ Có Thể Là Mẹ - IF6IXRID
Bài hát: Chỉ Có Thể Là Mẹ
Ca sĩ: Nhiều nghệ sĩ
Có bao giờ
Một lần ta nghĩ
Nhớ thương mẹ
Những ngày đã qua
Để cho đàn con
Một bữa cơm ăn
Mẹ đã thức hàng giờ
Cùng quang gánh
Nặng nề.
Có bao giờ
Chợt lần ta khóc
Bởi thương mẹ
Những ngày ấu thơ.
Sớm hôm từng đêm
Đâu giấc ngủ ngon
Thao thức canh dài
Khi chúng.. con
Đã... ngủ say.
Nhiều lúc
Con làm mẹ buồn
Mà con vô tâm
Nào có biết đâu
Giờ khôn lớn thành người
Mới hiểu được
Mẹ không chỉ là mẹ
Mẹ còn chính là cha.....
Mẹ yêu dấu hỡi!
Giờ con mới biết
Yêu mẹ hơn.
Bao năm tháng
Cuốn xô đời con
Đưa con đi
Qua khắp nẻo đường
Dạy cho con
Biết nói tiếng yêu thương.
Rồi khi vấp ngã
Vòng tay ấm áp
Mẹ chở che.
Nhọc nhằn suốt
Tháng năm tuổi xuân
Để đàn con
Lớn khôn thành người
Hy sinh suốt đời
Chỉ có thể là mẹ mà thôi.
Có bao giờ
Một lần ta nghĩ
Nhớ thương mẹ
Những ngày đã qua
Để cho đàn con
Một bữa cơm ăn
Mẹ đã thức hàng giờ
Cùng quang gánh
Nặng nề.
Có bao giờ
Chợt lần ta khóc
Bởi thương mẹ
Những ngày ấu thơ.
Sớm hôm từng đêm
Đâu giấc ngủ ngon
Thao thức canh dài
Khi chúng.. con
Đã... ngủ say.
Nhiều lúc
Con làm mẹ buồn
Mà con vô tâm
Nào có biết đâu
Giờ khôn lớn thành người
Mới hiểu được
Mẹ không chỉ là mẹ
Mẹ còn chính là cha.....
Mẹ yêu dấu hỡi!
Giờ con mới biết
Yêu mẹ hơn.
Bao năm tháng
Cuốn xô đời con
Đưa con đi
Qua khắp nẻo đường
Dạy cho con
Biết nói tiếng yêu thương.
Rồi khi vấp ngã
Vòng tay ấm áp
Mẹ chở che.
Nhọc nhằn suốt
Tháng năm tuổi xuân
Để đàn con
Lớn khôn thành người
Hy sinh suốt đời
Chỉ có thể
Là mẹ mà thôi.
Mẹ yêu dấu hỡi!
Giờ con mới biết
Yêu mẹ hơn.
Bao năm tháng
Cuốn xô đời con
Đưa con đi
Qua khắp nẻo đường
Dạy cho con
Biết nói
Nói tiếng yêu thương.
Mẹ yêu dấu hỡi!
Giờ con mới biết
Yêu mẹ hơn.
Bao năm tháng
Cuốn xô đời con
Đưa con đi
Qua khắp nẻo đường
Dạy cho con
Biết nói tiếng yêu thương.
Giờ con mới biết
Vòng tay ấm áp
Mẹ chở che.
Nhọc nhằn suốt
Tháng năm tuổi xuân
Để đàn con
Lớn khôn thành người
Hy sinh suốt đời
Chỉ có thể
Là mẹ mà thôi.
Xin đừng làm
Mẹ buồn
Mẹ khóc ....
Nhé ai ơi.....!

Bài hát: Chỉ Có Thể Là Mẹ
Ca sĩ: Nhiều nghệ sĩ
Có bao giờ
Một lần ta nghĩ
Nhớ thương mẹ
Những ngày đã qua
Để cho đàn con
Một bữa cơm ăn
Mẹ đã thức hàng giờ
Cùng quang gánh
Nặng nề.
Có bao giờ
Chợt lần ta khóc
Bởi thương mẹ
Những ngày ấu thơ.
Sớm hôm từng đêm
Đâu giấc ngủ ngon
Thao thức canh dài
Khi chúng.. con
Đã... ngủ say.
Nhiều lúc
Con làm mẹ buồn
Mà con vô tâm
Nào có biết đâu
Giờ khôn lớn thành người
Mới hiểu được
Mẹ không chỉ là mẹ
Mẹ còn chính là cha.....
Mẹ yêu dấu hỡi!
Giờ con mới biết
Yêu mẹ hơn.
Bao năm tháng
Cuốn xô đời con
Đưa con đi
Qua khắp nẻo đường
Dạy cho con
Biết nói tiếng yêu thương.
Rồi khi vấp ngã
Vòng tay ấm áp
Mẹ chở che.
Nhọc nhằn suốt
Tháng năm tuổi xuân
Để đàn con
Lớn khôn thành người
Hy sinh suốt đời
Chỉ có thể là mẹ mà thôi.
Có bao giờ
Một lần ta nghĩ
Nhớ thương mẹ
Những ngày đã qua
Để cho đàn con
Một bữa cơm ăn
Mẹ đã thức hàng giờ
Cùng quang gánh
Nặng nề.
Có bao giờ
Chợt lần ta khóc
Bởi thương mẹ
Những ngày ấu thơ.
Sớm hôm từng đêm
Đâu giấc ngủ ngon
Thao thức canh dài
Khi chúng.. con
Đã... ngủ say.
Nhiều lúc
Con làm mẹ buồn
Mà con vô tâm
Nào có biết đâu
Giờ khôn lớn thành người
Mới hiểu được
Mẹ không chỉ là mẹ
Mẹ còn chính là cha.....
Mẹ yêu dấu hỡi!
Giờ con mới biết
Yêu mẹ hơn.
Bao năm tháng
Cuốn xô đời con
Đưa con đi
Qua khắp nẻo đường
Dạy cho con
Biết nói tiếng yêu thương.
Rồi khi vấp ngã
Vòng tay ấm áp
Mẹ chở che.
Nhọc nhằn suốt
Tháng năm tuổi xuân
Để đàn con
Lớn khôn thành người
Hy sinh suốt đời
Chỉ có thể
Là mẹ mà thôi.
Mẹ yêu dấu hỡi!
Giờ con mới biết
Yêu mẹ hơn.
Bao năm tháng
Cuốn xô đời con
Đưa con đi
Qua khắp nẻo đường
Dạy cho con
Biết nói
Nói tiếng yêu thương.
Mẹ yêu dấu hỡi!
Giờ con mới biết
Yêu mẹ hơn.
Bao năm tháng
Cuốn xô đời con
Đưa con đi
Qua khắp nẻo đường
Dạy cho con
Biết nói tiếng yêu thương.
Giờ con mới biết
Vòng tay ấm áp
Mẹ chở che.
Nhọc nhằn suốt
Tháng năm tuổi xuân
Để đàn con
Lớn khôn thành người
Hy sinh suốt đời
Chỉ có thể
Là mẹ mà thôi.
Xin đừng làm
Mẹ buồn
Mẹ khóc ....
Nhé ai ơi.....!
Relate Threads