Lời bài hát Cánh Hoa Trôi - IF78DIR8
Bài Hát: Cánh Hoa Trôi
Ca sĩ: Hoàng Mai Trang
Biết mãi về đâu...?
Dòng sông...
Mà dòng sông nước chảy...
Xiết trôi...
Thuyền em...
Mà thuyền em xuôi ngược...
Ở... dòng đời.....
Mãi sao...
Cánh hoa...
Tươi thắm hôm nào
Hồng nhan mà bạc phận...
Nước mắt trào
Rơi bên bờ sông....
Nhớ...!
Nhớ ngày nào
Ta nói với nhau
Dù cho...
Dù cho gió thoảng
Mây bay...
Thì ta...
Cũng không thay lòng
Cá trê....
Mà nấu với ruột bầu
Sầu đâu mà thanh đắng
Anh thương quài ngàn năm
Mà giờ đây...
Sao quá đắng cay
Người đã xa ta...
Xa thật rồi
Bỏ mặc...
Cánh hoa trôi...
Trôi mãi...
Trên dòng sông
Biết mãi về đâu...
Ớ ơ...
Biết mãi về đâu...?
Biết mãi về đâu...?
Dòng sông...
Mà dòng sông nước chảy...
Xiết trôi...
Thuyền em...
Mà thuyền em xuôi ngược...
Ở... dòng đời.....
Mãi sao...
Cánh hoa...
Tươi thắm hôm nào
Hồng nhan mà bạc phận...
Nước mắt trào
Rơi bên bờ sông....
Nhớ...!
Nhớ ngày nào
Ta nói với nhau
Dù cho...
Dù cho gió thoảng
Mây bay...
Thì ta...
Cũng không thay lòng
Cá trê....
Mà nấu với ruột bầu
Sầu đâu mà thanh đắng
Anh thương quài ngàn năm
Mà giờ đây...
Sao quá đắng cay
Người đã xa ta...
Xa thật rồi
Bỏ mặc...
Cánh hoa trôi...
Trôi mãi...
Trên dòng sông
Biết mãi về đâu...
Ớ ơ...
Biết mãi về... đâu...?
Mà giờ đây...
Sao quá đắng cay
Người đã xa ta...
Xa thật rồi
Bỏ mặc...
Cánh hoa trôi...
Trôi mãi...
Trên dòng sông
Biết mãi về đâu...
Ớ ơ...
Biết mãi.. về.... đâu...?

Bài Hát: Cánh Hoa Trôi
Ca sĩ: Hoàng Mai Trang
Biết mãi về đâu...?
Dòng sông...
Mà dòng sông nước chảy...
Xiết trôi...
Thuyền em...
Mà thuyền em xuôi ngược...
Ở... dòng đời.....
Mãi sao...
Cánh hoa...
Tươi thắm hôm nào
Hồng nhan mà bạc phận...
Nước mắt trào
Rơi bên bờ sông....
Nhớ...!
Nhớ ngày nào
Ta nói với nhau
Dù cho...
Dù cho gió thoảng
Mây bay...
Thì ta...
Cũng không thay lòng
Cá trê....
Mà nấu với ruột bầu
Sầu đâu mà thanh đắng
Anh thương quài ngàn năm
Mà giờ đây...
Sao quá đắng cay
Người đã xa ta...
Xa thật rồi
Bỏ mặc...
Cánh hoa trôi...
Trôi mãi...
Trên dòng sông
Biết mãi về đâu...
Ớ ơ...
Biết mãi về đâu...?
Biết mãi về đâu...?
Dòng sông...
Mà dòng sông nước chảy...
Xiết trôi...
Thuyền em...
Mà thuyền em xuôi ngược...
Ở... dòng đời.....
Mãi sao...
Cánh hoa...
Tươi thắm hôm nào
Hồng nhan mà bạc phận...
Nước mắt trào
Rơi bên bờ sông....
Nhớ...!
Nhớ ngày nào
Ta nói với nhau
Dù cho...
Dù cho gió thoảng
Mây bay...
Thì ta...
Cũng không thay lòng
Cá trê....
Mà nấu với ruột bầu
Sầu đâu mà thanh đắng
Anh thương quài ngàn năm
Mà giờ đây...
Sao quá đắng cay
Người đã xa ta...
Xa thật rồi
Bỏ mặc...
Cánh hoa trôi...
Trôi mãi...
Trên dòng sông
Biết mãi về đâu...
Ớ ơ...
Biết mãi về... đâu...?
Mà giờ đây...
Sao quá đắng cay
Người đã xa ta...
Xa thật rồi
Bỏ mặc...
Cánh hoa trôi...
Trôi mãi...
Trên dòng sông
Biết mãi về đâu...
Ớ ơ...
Biết mãi.. về.... đâu...?
Relate Threads