New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Cảm Ơn Mẹ - IF77ODDN
Có những khi đường
Khuya tắt ánh đèn
Có những khi trời đêm giá buốt
Giọt mồ hôi mẹ rơi kín lối về
Cặm cụi vì con
Mẹ quên tháng ngày
Có những khi ngoài trời mưa dông
Áo rách vai chở che cho con
Nhìn mẹ cười tươi
Vì con ấm lòng
Tình mẹ biển khơi
Trọn đời không quên
Giọt mồ hôi mẹ rơ
Giọt nước mắt trong tim
Vì đứa con hy sinh cuộc đời
Nhìn con khóc mẹ thương
Nhìn con ốm mẹ đau
Lòng khẩn xin con thơ bình an
Ngày ngày vẫn như thế
Một cuộc sống nổi trôi
Nhưng mẹ mang trên môi nụ cười
Giọt mồ hôi giờ đây
Vì ngày mai đời con
Nguyện một lòng trong tim khắc ghi
Cảm ơn mẹ
Những tháng năm
Ngược xuôi giữa phố phường
Cuộc sống mưu sinh ngày đêm đói rét
Nhìn mẹ tôi giờ đây héo mòn
Lòng quặn đau giọt nước mắt rơi
Giọt mồ hôi mẹ rơi
Giọt nước mắt trong tim
Vì đứa con hy sinh cuộc đời
Nhìn con khóc mẹ thương
Nhìn con ốm mẹ đau
Lòng khẩn xin con thơ bình an
Ngày ngày vẫn như thế
Một cuộc sống nổi trôi
Nhưng mẹ mang trên môi nụ cười
Giọt mồ hôi giờ đây
Vì ngày mai đời con
Nguyện một lòng trong tim khắc ghi
Giọt mồ hôi mẹ rơi
Giọt nước mắt trong tim
Vì đứa con hy sinh cuộc đời
Nhìn con khóc mẹ thương
Nhìn con ốm mẹ đau
Lòng khẩn xin con thơ bình an
Ngày ngày vẫn như thế
Một cuộc sống nổi trôi
Nhưng mẹ mang trên môi nụ cười
Giọt mồ hôi giờ đây
Vì ngày mai đời con
Nguyện một lòng trong tim khắc ghi
Cảm ơn mẹ
Những năm tháng chìm trong gió sương
Không bao giờ quên
Những năm tháng ngược xuôi
Nắng mưa đời con khắc ghi
Những câu nói lời ru thiết tha
Mãi trong lòng con
Lòng nguyện cầu mẹ luôn
Ở bên mãi muôn đời

Fnhac IF77ODDN%7Cjpg
 
Bên trên