New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Cả Một Đời Người Xin Mượn Một Đoạn Đường - IFKXIX7K
Bài hát: Cả Một Đời Người Xin Mượn Một Đoạn Đường
Ca sĩ: Gin Tuấn Kiệt

Em như ánh nắng
Làm dịu trái tim khô cằn
Tình cờ đến sưởi ấm
Trong anh những giá băng
Chẳng ước mãi mãi
Chẳng thề sẽ vĩnh hằng
Chỉ cần luôn tin nhau
Yêu nhau đẹp như ánh trăng
Nhớ phút bối rối
Trao trộm chiếc hôn ngọt ngào
Ngồi bên nhau giữa đêm
Tâm tư nhiều xuyến xao
Dẫu cho mai sau
Mây mù kéo giông bão
Giữa dòng đời cuốn xoay
Chúng ta sẽ không còn nhau
Cả một đời thương
Chỉ có một đoạn đường
Người cho mượn hết
Bao nhiêu yêu thương
Lẫn đau thương
Dẫu ánh dương hay tuyết sương
Chẳng héo cánh hoa hải đường
Sao đến bây giờ
Ta cứ bước trái lối như người dưng?
Cả một đời thương
Chỉ có một đoạn đường
Người cho mượn hết
Bao nhiêu yêu thương
Lẫn đau thương
Đã chẳng ước hẹn gì nhau
Sẽ chẳng đợi chờ khổ đau
Ký ức ngọt ngào
Ta sẽ mãi cất giấu như hôm nào

Em như ánh nắng
Làm dịu trái tim khô cằn
Tình cờ đến sưởi ấm
Trong anh những giá băng
Chẳng ước mãi mãi
Chẳng thề sẽ vĩnh hằng
Chỉ cần luôn tin nhau
Yêu nhau đẹp như ánh trăng
Nhớ phút bối rối
Trao trộm chiếc hôn ngọt ngào
Ngồi bên nhau giữa đêm
Tâm tư nhiều xao xuyến
Dẫu cho mai sau
Mây mù kéo giông bão
Giữa dòng đời cuốn xoay
Chúng ta sẽ không còn nhau
Cả một đời thương
Chỉ có một đoạn đường
Người cho mượn hết
Bao nhiêu yêu thương
Lẫn đau thương
Dẫu ánh dương hay tuyết sương
Chẳng héo cánh hoa hải đường
Sao đến bây giờ
Ta cứ bước trái lối như người dưng?
Cả một đời thương
Chỉ có một đoạn đường
Người cho mượn hết
Bao nhiêu yêu thương
Lẫn đau thương
Đã chẳng ước hẹn gì nhau
Sẽ chẳng đợi chờ khổ đau
Ký ức ngọt ngào
Ta sẽ mãi cất giấu như hôm nào
Cả một đời thương
Chỉ có một đoạn đường
Người cho mượn hết
Bao nhiêu yêu thương
Lẫn đau thương
Dẫu ánh dương hay tuyết sương
Chẳng héo cánh hoa hải đường
Sao đến bây giờ
Ta cứ bước trái lối như người dưng?
Cả một đời thương
Chỉ có một đoạn đường
Người cho mượn hết
Bao nhiêu yêu thương
Lẫn đau thương
Đã chẳng ước hẹn gì nhau
Sẽ chẳng đợi chờ khổ đau
Ký ức ngọt ngào
Ta sẽ mãi cất giấu như hôm nào


Fnhac IFKXIX7K%7Cjpg
 
Bên trên