Lời bài hát Cửu Long Gọi Mời - IF9MD0XM
Bài hát: Cửu Long Gọi Mời
Ca sĩ: Vũ Hoàng, Thạch Thảo
Ghé về miền Tây
Quanh năm mưa nắng dãi dầu
Thương lắm người dân
Cần cù chịu thương chịu khó
Đường về miền Tây
Ngang qua
Long An, Tiền Giang, Bến Tre
Vĩnh Long chiều xuống
Mỹ Thuận nhịp nối bờ vui
Ghé về Đồng Tháp thân thương
Trà Vinh hữu tình
Em gái Cần Thơ thướt tha
Tà áo bà ba
Hậu Giang bước qua Sóc Trăng
Ghé thăm Bạc Liêu công tử
Hồn Cao Văn Lầu
Nhớ bài Dạ Cổ Hoài Lang
Về An Giang
Ghé Châu Đốc miếu bà
Thăm Trà Sư rừng tràm
Tịnh Biên chợ chiều
Thất Sơn mờ trong sương
Về Kiên Giang
Hà Tiên xanh biển gọi
Phú Quốc đẹp ngời
Cà Mau Đất Mũi
Cuối trời bản đồ Việt Nam
Xuôi ngược miền Tây thêm yêu
Mảnh đất quê mình
Xây đắp tình duyên
Thắm nồng hồn quê chứa chan
Sông nước phù sa ngàn xưa
Đắp bồi cây trái tốt tươi
Người ơi xin nhớ
Thương về mảnh đất miền Tây
Ghé về miền Tây
Quanh năm mưa nắng dãi dầu
Thương lắm người dân
Cần cù chịu thương chịu khó
Đường về miền Tây
Ngang qua
Long An, Tiền Giang, Bến Tre
Vĩnh Long chiều xuống
Mỹ Thuận nhịp nối bờ vui
Ghé về Đồng Tháp thân thương
Trà Vinh hữu tình
Em gái Cần Thơ thướt tha
Tà áo bà ba
Hậu Giang bước qua Sóc Trăng
Ghé thăm Bạc Liêu công tử
Hồn Cao Văn Lầu
Nhớ bài Dạ Cổ Hoài Lang
Về An Giang
Ghé Châu Đốc miếu bà
Thăm Trà Sư rừng tràm
Tịnh Biên chợ chiều
Thất Sơn mờ trong sương
Về Kiên Giang
Hà Tiên xanh biển gọi
Phú Quốc đẹp ngời
Cà Mau Đất Mũi
Cuối trời bản đồ Việt Nam
Xuôi ngược miền Tây thêm yêu
Mảnh đất quê mình
Xây đắp tình duyên
Thắm nồng hồn quê chứa chan
Sông nước phù sa ngàn xưa
Đắp bồi cây trái tốt tươi
Người ơi xin nhớ
Thương về mảnh đất miền Tây
Sông nước phù sa ngàn xưa
Đắp bồi cây trái tốt tươi
Người ơi xin nhớ
Thương về mảnh đất miền Tây
Bài hát: Cửu Long Gọi Mời
Ca sĩ: Vũ Hoàng, Thạch Thảo
Ghé về miền Tây
Quanh năm mưa nắng dãi dầu
Thương lắm người dân
Cần cù chịu thương chịu khó
Đường về miền Tây
Ngang qua
Long An, Tiền Giang, Bến Tre
Vĩnh Long chiều xuống
Mỹ Thuận nhịp nối bờ vui
Ghé về Đồng Tháp thân thương
Trà Vinh hữu tình
Em gái Cần Thơ thướt tha
Tà áo bà ba
Hậu Giang bước qua Sóc Trăng
Ghé thăm Bạc Liêu công tử
Hồn Cao Văn Lầu
Nhớ bài Dạ Cổ Hoài Lang
Về An Giang
Ghé Châu Đốc miếu bà
Thăm Trà Sư rừng tràm
Tịnh Biên chợ chiều
Thất Sơn mờ trong sương
Về Kiên Giang
Hà Tiên xanh biển gọi
Phú Quốc đẹp ngời
Cà Mau Đất Mũi
Cuối trời bản đồ Việt Nam
Xuôi ngược miền Tây thêm yêu
Mảnh đất quê mình
Xây đắp tình duyên
Thắm nồng hồn quê chứa chan
Sông nước phù sa ngàn xưa
Đắp bồi cây trái tốt tươi
Người ơi xin nhớ
Thương về mảnh đất miền Tây
Ghé về miền Tây
Quanh năm mưa nắng dãi dầu
Thương lắm người dân
Cần cù chịu thương chịu khó
Đường về miền Tây
Ngang qua
Long An, Tiền Giang, Bến Tre
Vĩnh Long chiều xuống
Mỹ Thuận nhịp nối bờ vui
Ghé về Đồng Tháp thân thương
Trà Vinh hữu tình
Em gái Cần Thơ thướt tha
Tà áo bà ba
Hậu Giang bước qua Sóc Trăng
Ghé thăm Bạc Liêu công tử
Hồn Cao Văn Lầu
Nhớ bài Dạ Cổ Hoài Lang
Về An Giang
Ghé Châu Đốc miếu bà
Thăm Trà Sư rừng tràm
Tịnh Biên chợ chiều
Thất Sơn mờ trong sương
Về Kiên Giang
Hà Tiên xanh biển gọi
Phú Quốc đẹp ngời
Cà Mau Đất Mũi
Cuối trời bản đồ Việt Nam
Xuôi ngược miền Tây thêm yêu
Mảnh đất quê mình
Xây đắp tình duyên
Thắm nồng hồn quê chứa chan
Sông nước phù sa ngàn xưa
Đắp bồi cây trái tốt tươi
Người ơi xin nhớ
Thương về mảnh đất miền Tây
Sông nước phù sa ngàn xưa
Đắp bồi cây trái tốt tươi
Người ơi xin nhớ
Thương về mảnh đất miền Tây
Relate Threads