Lời bài hát Buồn Đến Bao Giờ - IFIM6MRR
Bài hát: Buồn Đến Bao Giờ
Ca sĩ: Nguyễn Hồng Ân
Trời mưa mãi mưa hoài
Thần tiên giấc mơ dài
Vào cuộc đời sỏi đá
Biết mình si mê
Buồn ơi đến bao giờ
Còn thương đến bao giờ
Khi mùa thu còn mang
Tiếng buồn đêm hè
Vòng tay đã buông rồi
Chán chường in trên nét môi
Muốn lệ sầu dâng nữa thôi
Đem vào nhau
Dung nhan mang tình yêu
Còn ánh sáng huy hoàng
Tìm ánh mắt tìm suối tóc
Khi còn thơ ngây
Vành môi khép mong chờ
Người đi dáng bơ phờ
Sao còn đem tiếng khóc
Ước vọng ân tình
Em ơi lá đỗ hoa tàn
Đếm tuổi cuộc đời
Trên hai bàn tay trơn
Em ơi em ơi
Xuân nào tàn thu nào vàng
Môi nào ngỡ ngàng
Nằm nghe tiếng mưa nguồn
Tưởng em bước chân buồn
Đang vỗ về lá úa
Trong lòng đêm thu
Buồn ơi đến bao giờ
Còn thương đến bao giờ
Thương nụ cười trên môi
Tháng đợi năm chờ
Vòng tay đã buông rồi
Chán chường in trên nét môi
Muốn lệ sầu dâng nữa thôi
Đem vào nhau
Dung nhan mang tình yêu
Còn ánh sáng huy hoàng
Tìm ánh mắt tìm suối tóc
Khi còn thơ ngây
Vành môi khép mong chờ
Người đi dáng bơ phờ
Sao còn đem tiếng khóc
Ước vọng ân tình
Em ơi lá đỗ hoa tàn
Đếm tuổi cuộc đời
Trên hai bàn tay trơn
Em ơi em ơi
Xuân nào tàn thu nào vàng
Môi nào ngỡ ngàng
Nằm nghe tiếng mưa nguồn
Tưởng em bước chân buồn
Đang vỗ về lá úa
Trong lòng đêm thu
Buồn ơi đến bao giờ
Còn thương đến bao giờ
Thương nụ cười trên môi
Tháng đợi năm chờ
Bài hát: Buồn Đến Bao Giờ
Ca sĩ: Nguyễn Hồng Ân
Trời mưa mãi mưa hoài
Thần tiên giấc mơ dài
Vào cuộc đời sỏi đá
Biết mình si mê
Buồn ơi đến bao giờ
Còn thương đến bao giờ
Khi mùa thu còn mang
Tiếng buồn đêm hè
Vòng tay đã buông rồi
Chán chường in trên nét môi
Muốn lệ sầu dâng nữa thôi
Đem vào nhau
Dung nhan mang tình yêu
Còn ánh sáng huy hoàng
Tìm ánh mắt tìm suối tóc
Khi còn thơ ngây
Vành môi khép mong chờ
Người đi dáng bơ phờ
Sao còn đem tiếng khóc
Ước vọng ân tình
Em ơi lá đỗ hoa tàn
Đếm tuổi cuộc đời
Trên hai bàn tay trơn
Em ơi em ơi
Xuân nào tàn thu nào vàng
Môi nào ngỡ ngàng
Nằm nghe tiếng mưa nguồn
Tưởng em bước chân buồn
Đang vỗ về lá úa
Trong lòng đêm thu
Buồn ơi đến bao giờ
Còn thương đến bao giờ
Thương nụ cười trên môi
Tháng đợi năm chờ
Vòng tay đã buông rồi
Chán chường in trên nét môi
Muốn lệ sầu dâng nữa thôi
Đem vào nhau
Dung nhan mang tình yêu
Còn ánh sáng huy hoàng
Tìm ánh mắt tìm suối tóc
Khi còn thơ ngây
Vành môi khép mong chờ
Người đi dáng bơ phờ
Sao còn đem tiếng khóc
Ước vọng ân tình
Em ơi lá đỗ hoa tàn
Đếm tuổi cuộc đời
Trên hai bàn tay trơn
Em ơi em ơi
Xuân nào tàn thu nào vàng
Môi nào ngỡ ngàng
Nằm nghe tiếng mưa nguồn
Tưởng em bước chân buồn
Đang vỗ về lá úa
Trong lòng đêm thu
Buồn ơi đến bao giờ
Còn thương đến bao giờ
Thương nụ cười trên môi
Tháng đợi năm chờ
Relate Threads