New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Bất Chợt - IF6R78F9





Bài Hát: Bất Chợt
Ca sĩ: Đan Trường

Lòng sao
Nhớ thương vô cùng

Phố hóa thênh thang
Từ khi vắng nhau

Vòng tay
Không còn ai nữa

Khẽ đến bên anh
Gọi mùa xuân mới

Nghe cô đơn
Tới mơ hồ

Bờ môi khô héo
đành thôi lãng quên

Lòng bao
Nỗi nhớ không tên

Chông chênh năm tháng
Chờ đến bao giờ

Nếu biết thế
Anh xin làm mây trắng

Bay theo bóng em
đến nơi chân trời xa vắng

Buồn ơi
Xin chớ quay về

Để anh thương nhớ
Những phút bên nhau

Nếu biết thế
Anh xin đời nương náu

Như thông đứng yên
Giữa mịt mù sương khói

Chờ nhau
Cho đến bao giờ

Ngàn sao lấp lánh
Về giữa chiêm bao


Lòng sao
Nhớ thương vô cùng

Phố hóa thênh thang
Từ khi vắng nhau

Vòng tay
Không còn ai nữa

Khẽ đến bên anh
Gọi mùa xuân mới

Nghe cô đơn
Tới mơ hồ

Bờ môi khô héo
đành thôi lãng quên

Lòng bao
Nỗi nhớ không tên

Chông chênh năm tháng
Chờ đến bao giờ


Lòng sao
Nhớ thương vô cùng

Phố hóa thênh thang
Từ khi vắng nhau

Vòng tay
Không còn ai nữa

Khẽ đến bên anh
Gọi mùa xuân mới

Nghe cô đơn
Tới mơ hồ

Bờ môi khô héo
đành thôi lãng quên

Lòng bao
Nỗi nhớ không tên

Chông chênh năm tháng
Chờ đến bao giờ

Nếu biết thế
Anh xin làm mây trắng

Bay theo bóng em
đến nơi chân trời xa vắng

Buồn ơi
Xin chớ quay về

Để anh thương nhớ
Những phút bên nhau

Nếu biết thế
Anh xin đời nương náu

Như thông đứng yên
Giữa mịt mù sương khói

Chờ nhau
Cho đến bao giờ

Ngàn sao lấp lánh
Về giữa chiêm bao

Những nỗi nhớ
Sẽ chôn vào năm tháng

Anh như lá khô
Mãi mong chờ thu đến

Gọi tên em
Suốt đêm dài

Ngày xưa yêu dấu
Giờ đã nơi đâu

Gọi tên em
Suốt đêm dài

Ngày xưa yêu dấu
Giờ đã nơi đâu


Fnhac IF6R78F9%7Cjpg
 
Bên trên