Lời bài hát Bài Hát Ru Cho Anh - IFI97IDD
Bài Hát: Bài Hát Ru Cho Anh
Trình Bày: Hồng Nhung
Ru anh ru anh ngủ
Đồi thông nghiêng xa mờ
Vẩn vơ bông liễu đỏ
Mặt hồ xanh như mưa
Ru anh ru anh ngủ
Rồi mai hay bao giờ
Niềm vui hay đau khổ
Thật đời hay mộng mơ
Ru hời gió mát
Trưa hè nóng bức
Ru hời nắng ấm
Chiều đông chiều đông
Ru hời mây trôi
Lang thang triền sông
Ru hời mưa rơi
Đêm thu lồng lộng
Ru hời tiếng lá
Xôn xao rừng vắng
Ru hời nắng sớm
Nằm trong hạt sương
Ru hời đêm xanh
Trăng non vừa lên
Đó bài hát
Em dành ru anh
Ru anh ru anh ngủ
Đồi thông nghiêng xa mờ
Vẩn vơ bông liễu đỏ
Mặt hồ xanh như mưa
Ru anh ru anh ngủ
Rồi mai hay bao giờ
Niềm vui hay đau khổ
Thật đời hay mộng mơ
Ru hời gió mát
Trưa hè nóng bức
Ru hời nắng ấm
Chiều đông chiều đông
Ru hời mây trôi
Lang thang triền sông
Ru hời mưa rơi
Đêm thu lồng lộng
Ru hời tiếng lá
Xôn xao rừng vắng
Ru hời nắng sớm
Nằm trong hạt sương
Ru hời đêm xanh
Trăng non vừa lên
Đó bài hát
Em dành ru anh

Bài Hát: Bài Hát Ru Cho Anh
Trình Bày: Hồng Nhung
Ru anh ru anh ngủ
Đồi thông nghiêng xa mờ
Vẩn vơ bông liễu đỏ
Mặt hồ xanh như mưa
Ru anh ru anh ngủ
Rồi mai hay bao giờ
Niềm vui hay đau khổ
Thật đời hay mộng mơ
Ru hời gió mát
Trưa hè nóng bức
Ru hời nắng ấm
Chiều đông chiều đông
Ru hời mây trôi
Lang thang triền sông
Ru hời mưa rơi
Đêm thu lồng lộng
Ru hời tiếng lá
Xôn xao rừng vắng
Ru hời nắng sớm
Nằm trong hạt sương
Ru hời đêm xanh
Trăng non vừa lên
Đó bài hát
Em dành ru anh
Ru anh ru anh ngủ
Đồi thông nghiêng xa mờ
Vẩn vơ bông liễu đỏ
Mặt hồ xanh như mưa
Ru anh ru anh ngủ
Rồi mai hay bao giờ
Niềm vui hay đau khổ
Thật đời hay mộng mơ
Ru hời gió mát
Trưa hè nóng bức
Ru hời nắng ấm
Chiều đông chiều đông
Ru hời mây trôi
Lang thang triền sông
Ru hời mưa rơi
Đêm thu lồng lộng
Ru hời tiếng lá
Xôn xao rừng vắng
Ru hời nắng sớm
Nằm trong hạt sương
Ru hời đêm xanh
Trăng non vừa lên
Đó bài hát
Em dành ru anh
Relate Threads