Lời bài hát Áo Em Chưa Mặc Một Lần - IF69N66J
Bài hát: Áo Em Chưa Mặc Một Lần
Ca sĩ: Duy Hòa
Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang
Tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng
Hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước
Cặp áo thêu hoa khỏi bẽ bàng
Tôi với nàng
Hai đứa nguyện yêu nhau
Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu
Để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới
Em cũng tặng tôi khăn hồng
Thêu cành hoa mai
Tôi vốn nghèo
Em cũng chẳng cao sang
Tay trắng cùng nhau
Hai đứa dệt mộng vàng
Ngày hôn lễ, em không đòi châu báu
Mơ ước một đôi áo thêu
Để nhớ duyên đời
Ngờ đâu, dây đứt lìa đàn
Nụ hoa chưa thắm vội tàn
Chưa bùi đã sầu chia phôi
Vội đi bỏ đôi áo mới
Ai mặc bây giờ em ơi
Tôi thẫn thờ
Nghe tiếng hàng thông reo
Thương quá là thương
Khi nắng ngã về chiều
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông
Thấy em mặc lễ tơ hồng
Tôi thẫn thờ
Nghe tiếng hàng thông reo
Thương quá là thương
Khi nắng ngã về chiều
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông
Thấy em mặc lễ tơ hồng
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông
Thấy em mặc lễ tơ hồng
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông
Thấy em mặc lễ tơ hồng

Bài hát: Áo Em Chưa Mặc Một Lần
Ca sĩ: Duy Hòa
Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang
Tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng
Hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước
Cặp áo thêu hoa khỏi bẽ bàng
Tôi với nàng
Hai đứa nguyện yêu nhau
Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu
Để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới
Em cũng tặng tôi khăn hồng
Thêu cành hoa mai
Tôi vốn nghèo
Em cũng chẳng cao sang
Tay trắng cùng nhau
Hai đứa dệt mộng vàng
Ngày hôn lễ, em không đòi châu báu
Mơ ước một đôi áo thêu
Để nhớ duyên đời
Ngờ đâu, dây đứt lìa đàn
Nụ hoa chưa thắm vội tàn
Chưa bùi đã sầu chia phôi
Vội đi bỏ đôi áo mới
Ai mặc bây giờ em ơi
Tôi thẫn thờ
Nghe tiếng hàng thông reo
Thương quá là thương
Khi nắng ngã về chiều
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông
Thấy em mặc lễ tơ hồng
Tôi thẫn thờ
Nghe tiếng hàng thông reo
Thương quá là thương
Khi nắng ngã về chiều
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông
Thấy em mặc lễ tơ hồng
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông
Thấy em mặc lễ tơ hồng
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Như vẫn còn trông
Thấy em mặc lễ tơ hồng
Relate Threads