New member
Bài viết
0
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Lời bài hát Anh Chỉ Giỏi Giả Vờ - IFOK7086
Đừng cố vẽ nên
Bức tranh thật đẹp
Để em bước vào
Với những nỗi đau vỡ tan
Vì thương vì nhớ
Vì yêu nên hóa dại khờ
Anh say thì anh cần
Bên ai anh dối em bao lần
Quanh anh là hoa là bướm
Anh va vào ai thế cũng được
Quanh em là một khoảng trống
Cô đơn điểm tô chút tổn thương
Nước mắt rơi ướt gối mềm
Anh cũng mặc em không đến
Xem như dấu chấm hết
Em không suy nghĩ nhiều thêm

Sao anh cứ mãi ngây thơ
Giả vờ sau nụ cười
Lời hứa phản bội
Vỡ lỡ chuyện rồi buông lơi
Anh mong đến bên ai
Em sẽ chẳng ở lại
Lòng thành giờ đã lụi bại
Cố níu anh lại càng thêm sai
Thôi ta bước qua nhau
Chỉ cần cái gật đầu
Chẳng cần tiếc bao lâu
Em không hối hận vì anh đâu
Em đang quá rối bời
Nhưng em phải cố kiệm lời
Để anh an nhiên
Em ôm muộn phiền

Đánh đổi sự bình yên
Hạnh phúc của một người
Trao nhầm người buông lơi
Cho tình yêu vỡ đôi
Tim vụn vỡ khi người yêu
Chung tay vui với nhân tình rồi
Chẳng có tình yêu
Mãi xanh như bầu trời
Em đã hiểu thêm nhiều thứ
Khi em đang cố gắng bao dung
Quanh anh ngổn ngang lời hứa
Quanh co vây em thế muôn trùng
Anh có hai nét thơ ngây
Đến cuối cùng kết thúc đắng cay
Xem như dấu chấm hết
Em phải dừng lại đây
Sao anh cứ mãi ngây thơ
Giả vờ sau nụ cười
Lời hứa phản bội
Vỡ lỡ chuyện rồi buông lơi
Anh mong đến bên ai
Em sẽ chẳng ở lại
Lòng thành giờ đã lụi bại
Cố níu anh càng thêm sai
Thôi ta bước qua nhau
Chỉ cần cái gật đầu
Chẳng cần tiếc bao lâu
Em không hối hận vì anh đâu
Em đang quá rối bời
Nhưng em phải cố kiệm lời
Để anh an nhiên
Em ôm muộn phiền

Sao anh cứ mãi ngây thơ
Giả vờ sau nụ cười
Lời hứa phản bội
Vỡ lỡ chuyện rồi buông lơi
Anh mong đến bên ai
Em sẽ chẳng ở lại
Lòng thành giờ đã lụi bại
Cố níu anh càng thêm sai
Thôi ta bước qua nhau
Chỉ cần cái gật đầu
Chẳng cần tiếc bao lâu
Em không hối hận vì anh đâu
Em đang quá rối bời
Nhưng em phải cố kiệm lời
Để anh an nhiên
Em ôm muộn phiền

Để anh an nhiên
Em ôm muộn phiền


Fnhac IFOK7086%7Cjpg
 
Bên trên