Lời bài hát Anh Bảy nhớ Mẹ - IF6XM9RR
Bài Hát: Anh Bảy Nhớ Mẹ
Ca Sĩ: Cẩm Ly
Đêm nghe con cá
Nó quẫy đuôi
Nhớ quê nhà
Tình quê tha thiết
Đêm nghe mưa rớt
Ngoài hiên
Anh Bảy nhớ mẹ
Nuôi anh một đời
Anh nhớ
Đồng Tháp mùa mưa
Mưa trắng trời
Nước ngập đồng xa
Mẹ chèo xuồng
Hái bông súng trắng
Lót dạ cho anh
Khi lũ tràn về
Bao nhiêu năm tháng
đã dần trôi
Tóc mẹ bạc
Bạc theo thương nhớ
Đêm trăng ra cửa
Mẹ lặng nghe
Tiếng tắc kè
Mà nhớ anh trong lòng
Nay bóng
Mẹ già còn đâu
Anh Bảy ngồi
Nước mắt chứa chan
Lòng bồi hồi
Nhớ quê da diết
Nhớ lời mẹ ru
Giờ đã xa rồi
Nhớ!
Mẹ ơi con nhớ
Tiếng mẹ gọi tên con
Canh bầu nấu với cá trê
Phải chi có thằng Bảy
Về ăn món này
Lời mẹ
Như tiếng ru hời
Ngọt như
Khóm mía sau hè
Nhớ!
Giờ đây con nhớ
Tháng ngày mẹ bên con
Sen hồng
Vẫn thắm màu son
Mẹ ơi con nhớ
Công ơn biển trời
Chiều nay
Anh Bảy nhớ mẹ
Gọi thầm
Hai tiếng mẹ ơi
Nhớ!
Mẹ ơi con nhớ
Tiếng mẹ gọi tên con
Canh bầu nấu với cá trê
Phải chi có thằng Bảy
Về ăn món này
Lời mẹ
Như tiếng ru hời
Ngọt như
Khóm mía sau hè
Bao nhiêu năm tháng
đã dần trôi
Tóc mẹ bạc
Bạc theo thương nhớ
Đêm trăng ra cửa
Mẹ lặng nghe
Tiếng tắc kè
Mà nhớ anh trong lòng
Nay bóng
Mẹ già còn đâu
Anh Bảy ngồi
Nước mắt chứa chan
Lòng bồi hồi
Nhớ quê da diết
Nhớ lời mẹ ru
Giờ đã xa rồi
Lòng bồi hồi
Nhớ quê da diết
Nhớ lời mẹ ru
Giờ đã xa rồi

Bài Hát: Anh Bảy Nhớ Mẹ
Ca Sĩ: Cẩm Ly
Đêm nghe con cá
Nó quẫy đuôi
Nhớ quê nhà
Tình quê tha thiết
Đêm nghe mưa rớt
Ngoài hiên
Anh Bảy nhớ mẹ
Nuôi anh một đời
Anh nhớ
Đồng Tháp mùa mưa
Mưa trắng trời
Nước ngập đồng xa
Mẹ chèo xuồng
Hái bông súng trắng
Lót dạ cho anh
Khi lũ tràn về
Bao nhiêu năm tháng
đã dần trôi
Tóc mẹ bạc
Bạc theo thương nhớ
Đêm trăng ra cửa
Mẹ lặng nghe
Tiếng tắc kè
Mà nhớ anh trong lòng
Nay bóng
Mẹ già còn đâu
Anh Bảy ngồi
Nước mắt chứa chan
Lòng bồi hồi
Nhớ quê da diết
Nhớ lời mẹ ru
Giờ đã xa rồi
Nhớ!
Mẹ ơi con nhớ
Tiếng mẹ gọi tên con
Canh bầu nấu với cá trê
Phải chi có thằng Bảy
Về ăn món này
Lời mẹ
Như tiếng ru hời
Ngọt như
Khóm mía sau hè
Nhớ!
Giờ đây con nhớ
Tháng ngày mẹ bên con
Sen hồng
Vẫn thắm màu son
Mẹ ơi con nhớ
Công ơn biển trời
Chiều nay
Anh Bảy nhớ mẹ
Gọi thầm
Hai tiếng mẹ ơi
Nhớ!
Mẹ ơi con nhớ
Tiếng mẹ gọi tên con
Canh bầu nấu với cá trê
Phải chi có thằng Bảy
Về ăn món này
Lời mẹ
Như tiếng ru hời
Ngọt như
Khóm mía sau hè
Bao nhiêu năm tháng
đã dần trôi
Tóc mẹ bạc
Bạc theo thương nhớ
Đêm trăng ra cửa
Mẹ lặng nghe
Tiếng tắc kè
Mà nhớ anh trong lòng
Nay bóng
Mẹ già còn đâu
Anh Bảy ngồi
Nước mắt chứa chan
Lòng bồi hồi
Nhớ quê da diết
Nhớ lời mẹ ru
Giờ đã xa rồi
Lòng bồi hồi
Nhớ quê da diết
Nhớ lời mẹ ru
Giờ đã xa rồi
Relate Threads